Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Và một chiều vàng em chợt đến thăm tôi Nắng ướt đôi mi mây dìu...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...