Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Verse 1: Em ơi đừng khóc bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi Em...
Intro: rza Lot of people, you know what i'm sayin, they be gettin misinformed Thinkin...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Từ khi anh không ghé bến là khi cơn mưa...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...