Tung cao đôi cánh hùng mạnh trên không xanh. Đôi cánh chim Đại Bàng che...
When i was a child i recall and old man; everybody loved old zeke He...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo Cô thương cháu...
Anh đã đi qua suốt chặn đường dài Bao năm...
Ngọn gió nào chất chứa từ lồng ngực anh Con...
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội...
Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu Nghe dịu...
Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh...
Hò khoan, chúng em khua mái chèo Ðưa các anh...
Tết về ! Em mong tết về Mẹ may áo...
Biển xanh quê tôi đây miền Duyên Hải biển xanh...
Đi bên em trên đường Hà Nội Gió mùa đông...