[Nhạc: Tùng Châu - Lê Hựu Hà] Trong tình yêu làm sao biết ai luôn...
Lì là một em chăn trâu con bác Lì Lì lầm lì giống giống tính...
Cắt đôi nỗi sầu, anh buông tay cắt đôi nỗi sầu Anh cắt đi cả...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo Cô thương cháu...
Ngọn gió nào chất chứa từ lồng ngực anh Con...
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội...
Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu Nghe dịu...
Chiều nay trời có mưa không Sao biển Trường Sa...
Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh...
Hò khoan, chúng em khua mái chèo Ðưa các anh...
Tết về ! Em mong tết về Mẹ may áo...
Biển xanh quê tôi đây miền Duyên Hải biển xanh...
Đi bên em trên đường Hà Nội Gió mùa đông...