Mỗi Xuân về chạnh lòng bao niềm thương Tha hương tính đã bao mùa chưa...
Năm nay Tết vội, về sớm nhé con Hồi năm ngoái bây 29 gần kề...
Có thằng bạn lên Hanoi bôn ba, 2 hôm đã cưỡi SH *** hiểu đâu...
Tự nhiên đang yên lành, thì bỗng cái vèo Tết đến làm lòng em thấy...
Ba ngày Tết hết rồi bạn ơi! Xuân giờ đi theo dòng về nguồn Vai...
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo Cô thương cháu...
Anh đã đi qua suốt chặn đường dài Bao năm...
Ngọn gió nào chất chứa từ lồng ngực anh Con...
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội...
Đất nước tôi, thon thả giọt đàn bầu Nghe dịu...
Chiều nay trời có mưa không Sao biển Trường Sa...
Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh...
Hò khoan, chúng em khua mái chèo Ðưa các anh...
Biển xanh quê tôi đây miền Duyên Hải biển xanh...
Đi bên em trên đường Hà Nội Gió mùa đông...