Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu...
Từ bờ vai em thiếu nữ Tóc lên xanh như rừng Rừng vươn vai ra...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây điệp trùng gió ào ào...
Đường dài miệt mài tôi đi gió sương xa nhà đêm xuống ngủ lưng đèo....
Một Mùa Xuân đến mang theo yên bình tình người chứa chan Một mùa xuân...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...