Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Intro: Gotta watch out for them critters I get the party live, common sense will...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...
Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai? Đêm đông...