Tôi ngồi đây giữa căn phòng tối Vắng một mình, tôi mơ Giơ bàn tay...
Con không cần giỏi nhất lớp Không cần đạt điểm cao mỗi ngày Chỉ cần...
Có những ngày bão giông kéo đến, Những lời trách móc nặng hơn cả mưa...
Đoạn khúc lam giang Anh một lòng yêu em Anh ước mơ trọn đời ta...
Và mình chia tay Anh đâu có biết sẽ ra thế này Hôm nay sáng...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...