Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh...
Chiều bên bờ sông Gianh Ta ngồi hát khúc buồn...
Bây giờ là tháng mấy? Mình xa nhau đây em...
Lung linh lung linh hàng nến long lanh Trong đôi...
Ơn em thơ dại từ trời Theo ta xuống biển...
[Chiều Về Trên Sông] Chiều buông trên dòng sông Cửu...
Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi Từ những ngày con...
Dìu nhau vào cơn mê bên lề cuộc sống. Vòng...
Ðêm rất xanh Một mùa đông ngàn năm chẳng quên...
Em còn nhớ không em một lần em đã đến...