Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Người về đem tới ngày vui Mùa thu nắng toả Ba Đình Với tiếng Người...
Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh...
Chiều bên bờ sông Gianh Ta ngồi hát khúc buồn...
Bây giờ là tháng mấy? Mình xa nhau đây em...
Lung linh lung linh hàng nến long lanh Trong đôi...
Ơn em thơ dại từ trời Theo ta xuống biển...
[Chiều Về Trên Sông] Chiều buông trên dòng sông Cửu...
Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi Từ những ngày con...
Dìu nhau vào cơn mê bên lề cuộc sống. Vòng...
Ðêm rất xanh Một mùa đông ngàn năm chẳng quên...
Em còn nhớ không em một lần em đã đến...