Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Thôi duyên tình ta nên chấm dứt đi còn hơn,...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Kể chuyện cổ tích trông thế giới giấc mơ Hai...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...