Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Yêu nhau đi để rồi mai chia ly, dù là trong cơn đau còn có...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Có phải là em thuở nào người mà anh đã...
Không lẽ mãi mãi ta chẵng thể gần bên nhau...
Đã đến lúc phải xa nhau thôi người yêu hỡi...
Tiếc nuối tháng năm qua rồi Từng quá khứ lại...
Cố nhắm đôi mi thật lâu rơi từng giọt nước...
Anh phải thêm bao nhiêu lâu cho anh không còn...
Có mỗi anh nơi góc căn phòng Lại nhớ đến...
Hạnh phúc đã mãi trôi xa Để rồi trong đêm...
Cố nhắm đôi mi thật lâu rơi từng giọt nước...
đến môt ngày anh ngồi tập chát anh lại thấy...