Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Tung cao đôi cánh hùng mạnh trên không xanh. Đôi cánh chim Đại Bàng che...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Gió núi qua mái lều vi vu Vừng trăng xế lu Phía cách xa núi...
Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy...
Buồn vì buồn mà không thể nói Buồn vì cười...
Có những đêm thâu em không ngừng nghĩ đến anh...
Trời đang mưa, từng giọt mưa trắng xoá góc phố...
Bầu trời gió bay, thảm vàng lá bay Đạp xe...
Lối em về ngày thênh thang rộng Ngày xanh đàn...
Và đêm bắt đầu Nhìn ra đêm đã như bao...
Nhà nhà vui xuân xuân sang bé thơ đùa vui...
Vợ ơi ... You knock me out Vợ ơi… You...
Mình chia tay nhau đi em, sao em lặng im...