Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Trời Huế vào thu chưa em ? Ở đây trời làm mưa bay Mây xa...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời lộng gió chiều xuống mơ...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Có tiếng gọi em trong cơn mưa Em không nhìn ra cũng biết anh Có...
Nhà anh đầu làng nhà em cuối xóm ta chung...
Một chiều cuối đông em sang sông Bước đi theo...
Nhạc Này cô em bán sầu riêng Sầu riêng em...
Anh thương thương út lâu rồi mà anh...anh hổng dám...
Xin trả lại cho người, Con đường tình ngày nào...
Ngày nào về quê em nơi biển xanh gió lộng...
Anh biết em vẫn còn, còn yêu anh phải không...
Có biết bao nhiêu người trong thế gian Nhưng lòng...
Cánh bèo trôi dạt về đâu Cho qua với bậu...
Đã yêu nhau, sao em đành quên lãng Không một...