Em là tặng phẩm từ trời Đã cho tôi hạnh phúc hôm nay Khi nào...
Vui bên nhau ta cùng hát em nhé đôi chim non nhẹ bay trong gió...
Mát lành như dòng suối, tâm hồn mới chớm đôi mươi Vô tư nơi rừng...
Nếu tặng phẩm chứng tỏ sự yêu thương thì quả thật thượng đế đã đoái...
Một bóng dáng mảnh mai Một mái tóc mềm ướt dài Thướt tha buông chảy...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...