Khi tôi đi rồi em buồn không em? Gió mưa có về gợi nhớ nhung...
Anh như chim bay, từ đâu đến đây Rồi anh ra đi, tựa như bóng...
Trên đường đi mang sầu bi anh cố quên cuộc tình Nhớ cho nhiều khóc...
Chỉ một lý do thôi người hỡi, mà tại sao em không nói Em chỉ...
(Saigon-1970) Làm sao giết được người trong mộng Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng....
Đường về nhà em trước ngõ nhà anh Có hàng...
Festival Đà Lạt Hoa Hãy đến nơi nầy dù rất...
Giọt buồn nầy, Em đặt không tên Bởi tình yêu...
Anh ra thăm Em mùa thu Hà Nội Mang theo...
Anh đang đi, trên đường Lam Sơn Từ cứ Khe...
Đêm cuối, giọt nước mắt phân ly Người ở lại,...
Đường vào trái tim, muôn nẻo chân thành Dập dìu...
Anh ghi nhật ký, hay là thơ Sao lời hơn,...
Đồi thơ, chúng tôi đến Lúc rừng cây ngã bóng...
Tôi gát bút lên rừng đi kháng chiến Nó xa...