Chiều còn vương nắng để gió đi tìm. Vết bước chân em qua bao nhiêu...
(Thanh Hoá-1948) Ra biên cương ! Ra biên cương ! Thiết tha lòng gái Hôm...
Vừa gặp nhau thôi Tình cờ như sao đã quen lâu rồi Anh nghĩ là...
Nếu xa em là yêu em, anh cũng đành biến mất thôi Anh biến mất...
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang ngây ngơ xõa tóc hững...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
[Nghẹn Ngào] Thôi em đi về đi Xa xôi rồi...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...