Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh Dường như con tim...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Hỡi em chim sâu nhỏ có bay vào hồn anh...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...