Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...