Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh...
(1945) Lento 4/4 1. Toán chiến sĩ thủy quân ra khơi hôm nay Bờ nước...
(1945) Tempo di marcia 2/4 Giờ đoàn người từng vượt qua biên giới quyết chiến...
Phần Thứ Nhất TỪ MIỀN BẮC Mở đầu là tiếng hát vu vơ của một...
Kỷ niệm xưa hằn sâu tim nhỏ Bước chân buồn...
Có những điều chẳng hề nghĩ tới có những lời...
Anh có biết khi đêm về vây phủ thật mong...
Lã chã đôi giòng lệ Tình tím màu u mê...
Ta còn đây hoang vu phận người Quán trọ buồn...
Đêm nay bỗng nghe lòng buồn hiu hắt Hay tại...
Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo Chờ trăng...
Ba mươi năm tôi ngoảnh lại nhìn Như cơn mơ...
Chiều nay gió lặng im giọt nắng bơ vơ bên...
Dấu yêu ơi! nhiều lần em muốn hỏi để được...