Anh có biết khi đêm về vây phủ thật mong ai ru giấc ngủ, âm...
Phận là trai tráng Muôn nẽo đường gian truân Đời nhiều chông gai Mà xót...
Trong giáo đường chiều nay quỳ bên chân Chúa nguyện hứa với mình " Xóa...
Lời: Thơ: Trần Việt Hải Em như buổi sớm mai Như hoa sen trong trắng...
........! Lợi hổng lo. Hờ hững. Chính là lợi. ........Lợi ích cho. Chính là lợi....
Lã chã đôi giòng lệ Tình tím màu u mê...
Anh có biết khi đêm về vây phủ thật mong...
Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo Chờ trăng...
Đêm nay bỗng nghe lòng buồn hiu hắt Hay tại...
Có những điều chẳng hề nghĩ tới có những lời...
Ai người áo lụa bên sông Hương bay theo gió...
Ta còn đây hoang vu phận người Quán trọ buồn...
Chiều nay gió lặng im giọt nắng bơ vơ bên...
Ba mươi năm tôi ngoảnh lại nhìn Như cơn mơ...
Dấu yêu ơi! nhiều lần em muốn hỏi để được...