Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha Anh hát cho em dù lòng...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Gió lao xao hàng cau mé ngoài luống rau Tiếng...
Thân em như tấm lụa đào Phất phơ trước gió,...
Thằng bé tay cầm tờ vé số đây số xổ...
Tình đến như giấc mơ hồng Sưởi ấm bao trái...
"Hò ... ơ ... Dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng...
Virus bên trung hoa từ đâu mi sinh ra Lóng...
Nhớ nhớ khi xưa Bầu Bí chung một vườn Lá...
Em đã trao anh con tim nồng cháy Em đã...
Ông tơ ở cao cao cao Bà nguyệt ở xa...
Em đẹp tên gọi Hằng Nga Tôi như chú cuội...