Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
[Nhạc: Tôn Thất Lập - ý thơ: Đặng Tấn Tới]...
Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này Oẳn...
hãy thắp lên từ triệu con tim, hãy thắp lên...
Nửa đêm chợt nghe Nghe tiếng thơ xuân về Rộn...
Từ lâu quên hát Tiếng ca xin đời cho loài...
Nhớ phi trường một chiều đi xa và bầu trời...
Này cô em bé nhỏ xinh Chờ ai em ngồi...
Hát cho dân tôi nghe tiếng hát tung cờ ngày...
Ngày đưa dấu xe lăn dài trên phố xa du...
Mưa thì thầm làn mưa rất xa Trời không nắng...