Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò Này là bánh...
Anh em khá cầm tay Mau đến cùng nhau hát nhé Nơi đây chúng mình...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...
1. Vào cuối ngày bước chân xuống phố phố buồn...
Bài tình ca mùa Đông anh hát giữa đêm trời...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...