Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Anh hát cho em bài tình ca thiết tha Anh hát cho em dù lòng...
Mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu em ngày nào Ta...
Bài Xuân này xin hát quanh năm Bài Xuân này...
Con quốc Việt Nam ca bài sông núi hờn căm...
Cám ơn nôi và tiếng hát đầu đời Cám ơn...
Mai đây Hòa Bình. Ta về ngắm lại dòng sông...
Bảy ngàn đêm góp lại thành lời tường tận tình...
Đêm kia em nằm mơ, mơ thấy anh lìa xa...
Trước mặt anh Hầm chông bãi mìn rừng núi ngàn...
Có một gia đình trung lưu trí thức Từ giã...
Anh em độ vài trăm anh em độ vài ngàn...
Từng mùa ấm lạnh nhớ áo em bao thời rách...