Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...
Tại tôi đã quá tin mới khóc hận vì tình...
Cuộc tình đó héo hắt trong mắt lệ nhoà người...