Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
[Nghẹn Ngào] Thôi em đi về đi Xa xôi rồi...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...