Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Hỡi cô má hồng bé nhỏ xinh xinh Dừng chân cho tôi hỏi thăm đôi...
Rồi một đêm sáng trăng có một người đàn ông...
Bạn yêu dấu có một thời ta từng sống bên...
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư là Người...
Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất...
Nàng ơi ! cho muợn nụ cuời xinh… nghe Cho...
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ...
Rượu một mình với ngọn đèn đêm Khi gió thu...
Đoàn quân vội đi đi về biên giới cũng từ...
Mây kia ơi ! Lơ đãng trên trời Trôi nơi...
Đời doanh nhân vốn thông minh hai với hai không...