Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Lời sắp nói chắc sẽ đau lòng phải không em...
Ở trên cao, ánh trăng như bình minh Ngày mới...
Nhìn vào hư không Ngước vô định vào xa xăm...
Chợt bước chân tê dại Chợt xao xuyến lạ Xa...
Em đang nhìn vào anh đấy Mà anh ngó đâu...
Giọt nước mắt rơi tận sâu trong lòng Một cảm...
Em ơi thật lòng anh vẫn hy vọng Tình yêu...
Này người yêu ơi Có những lúc bối rối anh...
Mình không hợp nhau anh biết Mà vẫn yêu càng...
Lần theo dấu một chuyện tình buồn để lại Còn...