Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn thay Tiếng ca sầu mênh...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...