Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...