Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
(1945) Tempo di marcia 2/4 Giờ đoàn người từng vượt qua biên giới quyết chiến...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...
Tại tôi đã quá tin mới khóc hận vì tình...
Cuộc tình đó héo hắt trong mắt lệ nhoà người...