Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Sàigòn ơi, sao...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Người về đem tới ngày vui Mùa thu nắng toả Ba Đình Với tiếng Người...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...
Từ khi anh không ghé bến là khi cơn mưa...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...