Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Từ bờ vai em thiếu nữ Tóc lên xanh như rừng Rừng vươn vai ra...
Phút giây lỡ lầm, dẫu tiếc nuối em mang suốt đời Phút giây lỡ lầm...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây điệp trùng gió ào ào...
way down yonder on the chattahoochee It gets hotter than a hoochie coochie We laid...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...