Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Chiều mưa trong đại đội ngoài chiến trường Có anh thanh niên xung phong đi...
Yêu anh mà chi vì tim anh mang bao dối gian ! Yêu anh mà...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...
Tại tôi đã quá tin mới khóc hận vì tình...
Cuộc tình đó héo hắt trong mắt lệ nhoà người...