When i was a child i recall and old man; everybody loved old zeke He...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Xin gửi bài ca cho người em gái Em gái...
Tết này em nhớ lên thăm anh, nơi tiền đồn...
Ca sĩ trình bày : Duy Khánh Hỏi rằng mùa...
Hỏi rằng mùa hạ năm nay, Quê cũ có còn...
Mẹ ơi ! Tết này mai có ra hoa ?...
Hôm xưa mới quen trên đường khuya Phố buồn ngỡ...
Sườn đồi hoa tím, nhắc em thêm kỷ niệm chuyện...
Mẹ ở phương nào chiều hôm nay Hoàng hôn đang...
Từ độ tình nhân xa khuất nẻo, tôi lê gót...
Áo tím bây chử còn buồn không em? Chuyện ngày...