Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Hãy đến hãy đến với nhau đêm này Hãy thắp...
Đôi khi muốn khóc, vì gió đông, đang vỗ về,...
Tính tính tang tang tình, tình tang tang tính tình...
Em bé Ti, tóc hoe vàng chập chững đi ôi...
Chiều nay ra phố nghe mùa thu về Ngập ngừng...
Nắng xuân ấm thơm môi hồng ,gió xuân đến bên...
Ta ẩn mình trong dòng sông êm ả Trôi qua...
Người bỏ đi một sớm anh có hay trăng trong...
Bóng tối mông lung bên niềm đau mới Mười năm...
Ngày nào anh trở về thăm người em gái nhỏ...