Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Em đã vội tin lời mật ong bướm hoa Mơ...
Tại tôi đã quá tin mới khóc hận vì tình...
Cuộc tình đó héo hắt trong mắt lệ nhoà người...