Em mơ ngày xưa đôi ta Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát Vuốt...
Người về đem tới ngày vui Mùa thu nắng toả Ba Đình Với tiếng Người...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Lì là một em chăn trâu con bác Lì Lì lầm lì giống giống tính...
Bao ngày qua khi ta đã xa nhau rồi Con đường chung nay sao dường...
Tìm trong quên lãng mênh mông vương hồn ai Tìm...
Nhớ rất nhớ nhớ em rất nhiều Ước sao bây...
Một ngày mai có em ở bên Tình yêu như...
Cung đàn yêu xưa yêu người chốn đó. Một chút...
Đêm dài...thao thức suốt canh thâu. Đêm dài...lặng im nỗi...
Gửi theo gió bay về đâu Những yêu thương ngọt...
Từng giọt mưa rớt ngoài hiên Tựa giọt nước mắt...
Ngồi nhớ đến kỉ niệm với bao nhiêu hy vọng,...
Nơi trời cao xa lắm Tôi ước ao bước chân...
Một cuộc tình thứ nhất đã qua Giờ còn lại...