I know just how to whisper, and I know just how to cry; I know...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt Ðường phố vắng đèn vàng héo úa Lặng...
Bao chiều hẹn hò thường rất nhanh Bao lần buồn phiền nằm đếm canh. Bao...
Lì là một em chăn trâu con bác Lì Lì lầm lì giống giống tính...
Một ánh mắt dịu dàng , một câu nói ngập...
Trong nắng vàng thu mới về, từng chiếc lá vẫn...
Này người tình Đừng chớ vội mau quay bước Cớ...
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên Là tôi mộng mơ...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một...
Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen Từ đó...
Thời gian trôi êm trôi Tuổi thơ đi qua mất...
Chuyện hôm qua tưởng chừng như đang rất mới Một...
Đời có những lúc không chờ cũng gặp Tìm mãi...
Vương trong mắt em bao nhiêu mơ mộng Em hay...