Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là cao, gió leo cây kín...
Mùa đã tàn đâu mà lòng ai hao gầy Tình đã tàn đâu mà tim...
Dường như em đang mơ một giấc mơ không có anh Dường như con tim...
Cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gượng cười không nói cho...
Nếu qua buồn đau sẽ yêu nhau lại tình yêu mới tinh tươm được không...
Một ánh mắt dịu dàng , một câu nói ngập...
Trong nắng vàng thu mới về, từng chiếc lá vẫn...
Này người tình Đừng chớ vội mau quay bước Cớ...
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên Là tôi mộng mơ...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một...
Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen Từ đó...
Xin một tiếng dấu yêu quên đi mãi mãi niềm...
Thời gian trôi êm trôi Tuổi thơ đi qua mất...
Chuyện hôm qua tưởng chừng như đang rất mới Một...
Đời có những lúc không chờ cũng gặp Tìm mãi...