Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
You are the queen of a dust bowl, Ex to a crier in a town...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
Suối mơ! Bên rừng thu vắng, giòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Một ánh mắt dịu dàng , một câu nói ngập...
Trong nắng vàng thu mới về, từng chiếc lá vẫn...
Một ngày khi đông sang tuyết rơi bên thềm Một...
Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen Từ đó...
Này người tình Đừng chớ vội mau quay bước Cớ...
Vui bên nhau ta cùng hát em nhé đôi chim...
Ngày xưa thật nghe hồn nhiên Là tôi mộng mơ...
Sáng hôm tinh mơ mặt trời nghiêng khẽ chào. Lá...
Vương trong mắt em bao nhiêu mơ mộng Em hay...
Sáng hôm tinh mơ , mặt trời như khẽ chào...