Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Tìm em khắp muôn trùng, tìm giữa những cơn mơ. Tìm đâu trong thế gian,...
Một chiều nào bơ vơ bên cát Nhìn em đang...
Trời buồn khi em xa vắng Tình sầu khi ta...
Còn vẫn nuôi hoài những dấu yêu của tháng ngày...
1. Người đã đi rồi đá buồn không? Tình đã...
Đã phai mờ những ân tình Cố quên rồi cũng...
Ta đang tìm cách quên người Phải cố quên người...
Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi Giọt...
Cuộc đời nhẹ như giọt nắng mưa rơi trên mái...
Em đến với anh như làn gió dịu dàng nhẹ...
Đã mấy mươi năm con gió ra đi Bỏ dòng...