Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Em về mùa Thu thành phố sương mù Khung trời lộng gió chiều xuống mơ...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Trời Huế vào thu chưa em ? Ở đây trời làm mưa bay Mây xa...
Viết thư tình Bắt đàn đom đóm viết thư tình...
Hôm nay quê mình thanh bình Vàng tươi sắc cờ...
Ta đi vội quá bỏ quên hồn Bỏ lại trong...
Tôi đã yêu em bằng lửa hồng trái tim Mơ...
Cũng bởi trăng nên có em Mơ ai trăng sáng...
Nỗi buồn chẳng biết từ đâu Dưng không len lén...
Lại thêm một ngày tháng Tám Từ lâu quên đếm...
Bóng hoàng hôn đi qua Để lại mãi trong ta...
người đi từ thuở xa vời ấy tiếng mưa hiu...
Mẹ ơi ... thương mẹ quá đi thôi Quê hương...