Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về. Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về Mùa bình thường mùa vui nay đã...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng Ôi vừa...
Em qua như mùa xuân bay qua Ngoài kia nắng bỗng chan hòa Em qua...
Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng...
Nhà em có hoa vàng trước ngõ Tường thật là...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con...
Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn...
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa...
Tôi trấn ở đồn xa Đã từ lâu vắng nhà...
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh Trên cành bao...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em...