Đoạn đường ngày hôm nay, sao có mưa bay đôi bên hàng cây? Chúng ta...
Nếu tôi có được phép thần thông tôi sẽ đưa anh đi thăm Sài Gòn...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung...
(Saigon-1965) Ngày xưa khi anh vừa khóc vào đời Mẹ yêu theo gương người trước...
Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...
Khi tôi sinh ra mang đuợc ngay tiếng con nhà...
Tình yêu gõ cửa bên ngòai chờ tôi Như giục...
Tôi biết người em ở cạnh bên nhà, cùng một...
Ba ngày Tết hết rồi bạn ơi! Xuân giờ đi...
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa...
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa Lời hẹn thề...
Lặng lẽ hai người không nói năng Giận nhau làm...
Gió lộng rừng cây, đồn hoa ngất ngây, nhớ xưa...