Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại Sàigòn ơi, sao...
[Nhạc và lời: Tùng Châu & Nhật Ngân] Ngày nào bên nhau anh đã trao...
Tưởng rằng anh đến đây như chim trời, mỏi cánh rồi Tưởng rằng em là...
Thu trên trung du, Đồi xanh lên cỏ non, chè xanh trên đồng xanh Miền...
Vẫn cứ nhớ lúc em buồn đau Vắng anh Không ai hay biết không người...
Mình tôi lang thang trong đêm Qua từng ngõ hẻm...
1- Đây bất khuất Tây nguyên cao cao Núi mây...
Khi tôi sinh ra mang đuợc ngay tiếng con nhà...
Tình yêu gõ cửa bên ngòai chờ tôi Như giục...
Ngàn hoa tươi hôn chân em đón em đi chùa...
Tôi biết người em ở cạnh bên nhà, cùng một...
Đang lúc nửa đêm tôi đánh mất người yêu Có...
Ba ngày Tết hết rồi bạn ơi! Xuân giờ đi...
Trời xui tan vỡ tình đôi lứa Lời hẹn thề...
Lặng lẽ hai người không nói năng Giận nhau làm...