Ai có hỏi vì đâu ta cách xa nhau rồi biết làm sao em nói...
Nam: Xa vắng vài năm nay trở về thấy em mà anh bỗng giật mình...
(nhạc: Phạm Duy - thơ: Phạm Thiên Thư) Rằng xưa có gã từ quan Lên...
Giờ thì anh sẽ phải khóc hay gượng cười Bàn tay anh phải níu giữ...
Ngày nào em đến mang theo một mối tình nồng từng vòng tay ấm ru...
Cháu lên ba cháu vô mẫu giáo Cô thương cháu...
Năm xưa anh phá núi em mở đường trên đỉnh...
Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội...
Tết về ! Em mong tết về Mẹ may áo...
Chiều nay trời có mưa không Sao biển Trường Sa...
Biển xanh quê tôi đây miền Duyên Hải biển xanh...
Hôm qua Bác Hồ gọi cả nước nay hành quân...
Hò khoan, chúng em khua mái chèo Ðưa các anh...
Biển mênh mông, con sóng biển lang thang Ôm bờ...
Đi bên em trên đường Hà Nội Gió mùa đông...