Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em...
Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên...
Buổi tối ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ Con đường nào, con đường nào...
Khi áng mây cao dừng trên nếp trán. Anh chợt...
1. Tôi đừng khóc nữa tôi buồn lắm em Vì...
[Sầu Lẻ Bóng] Người ơi khi cố quên là khi...
Chỉ hai đứa mình thôi nhé! Đừng cho trăng nép...
Ngâm thơ:
Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói...
Nhà nghèo chẳng có chi ăn Trèo lên cây khế...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Đặng Hiền) Buồn như tóc...
(nhạc: Anh Bằng - thơ: Kim Tuấn) Lại một Noel...
Từ dạo ấy quê hương biến động Giặc tràn về...