Ngày đến mang tin buồn Thời gian theo về nguồn Giọt nắng loe trong đầu...
Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ...
Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng Chiều không, im gọi người đợi mong Chiều...
Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ ? Có phải tôi là người...
Chiều vàng dìu nhau trong gió Rì rào hàng dương thương nhớ Thẫn thờ bàn...
[Lời 1] Giữa vạn người tôi tìm được bạn Giữa...
Anh không ngờ tình yêu Mà anh đối với em...
Một lần cuối nói với em tận cùng trong đáy...
Em là cô gái sành điệu dễ thương Mang giày...
Tình yêu không như trò đùa đâu em Đừng bắt...
Nói đi em, mai mình xa cách rồi còn đêm...
Thôi duyên tình ta nên chấm dứt đi còn hơn,...
Tôi là gã lãng du bốn biển là nhà Quen...
1. Cám ơn đời một sớm mai thức giấc Ta...
Kể chuyện cổ tích trông thế giới giấc mơ Hai...